Nếu không có vần thì thơ hơi ngang."
Gần đây dư luận xôn xao tranh cãi về chùm mấy bài thơ được giải trong một cuộc thi sáng tác. Chà thơ đọc chẳng thấy vần mà gọi là thơ sao? Các bạn có tò mò, vậy thực sự thế nào mới là thơ? Thơ có thật sự cần vần? Nếu không vần thì sao phân biệt thơ với văn xuôi đây?
Trong tập này, hãy cùng Thuỳ cốm và khách mời đặc biệt - nhà thơ trẻ Nhược Lạc, cùng trò chuyện về việc đọc & viết thơ, xem xem là có thật thơ thì dễ lẩn thẩn hay không?
------------
Các tác giả / tác phẩm được nhắc tới trong tập này:
- Nhà thơ Trần Dần + Bài thơ: Trên quả đất MÙA
- Lưu Quang Vũ
- Nhà thơ Du Tử Lê
- Nhà thơ Đồng Đức Bốn
- Tập thơ Cơm nhà nói chung là êm - Nhược Lạc
- Bài thơ Ngậm ngùi - sáng tác: Huy Cận - phổ nhạc: Phạm Duy
- Bài thơ Tôi yêu em - Puskin
- Tập thơ "Tận cùng nơi lối đi này (where the sidewalk ends)" - Shel Silverstein
- Bài thơ: Ở đây tối mò + Happy endings - Shel Silverstein
- Giọt rừng - Mikhail Prisvin
- Bông hồng vàng và Bình minh mưa - K. Paustovski
- Thời nắng lịm - Eugen Ruge
Các bạn cũng có thể liên hệ, đóng góp, gửi gợi ý đề tài cho chúng mình tại [email protected]