Radio Thơ tình

Radio Thơ tình

By Trấn Dương TửArts
Download on the App Store

Radio Thơ tình episodes

  • Tiếng hát bên bờ suối - Trấn Dương Tử (Đọc thơ Chill thư giãn)

    Bài thơ Tiếng hát bên bờ suối do tác giả Trấn Dương Tử sáng tác ngày 13/07/2022.
    Tiếng hát bên bờ suối
    Trên miền núi cao,
    Lào Cai thương nhớ.
    Núi mộng rừng mơ,
    Lẩn trong sương mờ,
    Dáng ai thấp thoáng,
    Bên bờ suối vàng.
    Ơi cô Tày ơi!
    Giọng hát hay quá!
    Trong như suối hát,
    Vang đọng núi đồi.
    Mềm mại ngân nga,
    Dịu dàng êm ái.
    Lòng sao thoải mái
    Như tiếng mây trời.
    Cho tôi làm quen.
    Đêm về nhung nhớ,
    Ngày lại ngóng trông.
    Dáng cô tuyệt trần,
    Yêu kiều duyên dáng.
    Mắt cô ướt át,
    Đẹp tựa mưa ngàn.
    Lòng này chợt mang,
    Một niềm yêu mến.
    Ơi cô Tày ơi!
    Sao cô đẹp quá!
    Má cô ửng hồng,
    Tóc mềm tựa bông,
    Bồng bềnh mây gió,
    Vàng rụm cánh đồng.
    Lòng càng chờ trông,
    Ngập ngừng xao xuyến.
    Muốn hỏi một câu:
    “Liệu rằng cô đã,
    Có chồng hay chưa?”
    Cho tôi một lời,
    Để thưa thầy mẹ.
    Mang trầu mang cau,
    Mang trâu mang bò,
    Mang ít tiền tươi,
    Lên đón cô về.
    Ơi cô Tày ơi!
    Ơi cô Tày ơi!
    13/07/2022
    ------------------------------------
    Bản quyền tác giả thuộc về Trấn Dương Tử.
    ------------------------------------
    #langman #love #radio #thotinh #radiothotinh #tranduongtu #thotranduongtu #tho #tinhyeu #thochill #thugian #chill #docthochill #relax #relaxing #taybac

    2 min
  • Máu anh cháy lửa ước mơ - Pushkin (Đọc thơ Chill thư giãn)

    Bài thơ Máu anh cháy lửa ước mơ do Đại thi hào Pushkin sáng tác năm 1825.

    Bản dịch: Trấn Dương Tử
    Máu anh cháy lửa ước mơ
    Máu anh đang cháy lên ngọn lửa tình
    Vì em mà anh chết trong tâm hồn
    Hãy hôn anh đi, bằng nụ hôn của em!
    Nụ hôn thơm nhựa, ngọt ngào rượu vang
    Cúi đầu xuống em à! Dịu dàng thôi!
    Để tôi được ngủ một giấc nồng
    Khi ngày vui tàn dần trong tâm khảm
    Và bóng đêm đau khổ bủa vây anh.
    #langman #love #radio #thotinh #radiothotinh #Pushkin #thoPushkin #tho #tinhyeu #thochill #thugian #chill #docthochill #relax #relaxing

    2 min
  • Làm chi sớm phải chán chường - Pushkin (Đọc Thơ Chill thư giãn)

    Bài thơ Làm chi sớm phải chán chường được sáng tác bởi Đại thi hào Pushkin.

    Bản dịch của Ngọc Châu.
    Làm chi sớm phải chán chường
    Sao mà phải sớm chán chường
    Ấp ôm xấu gở đời thường bi ca
    Những chia li với cách xa
    Âu lo chờ đợi hoạ ta, hoạ người?
    Thế nên đau khổ gần thôi!
    Cô đơn đồng trống dưới trời lặng câm
    Nhớ dai kỉ niệm âm thầm
    Tháng ngày qua, mất mát nằm trong tim
    Nên chăng tống hết ưu phiền
    Mộ bia, bất hạnh, nỗi niềm phân ưu…
    Mua về nụ cười diễm kiều
    Tiếng chân bước nhẹ chiều chiều bên ta.
    #love #radio #thotinh #radiothotinh #Pushkin #thoPushkin #tho #thochill #thugian #chill #docthochill #relax

    2 min
  • Những bóng người trên sân ga - Nguyễn Bính (Đọc Thơ Chill thư giãn)

    Bài thơ Những bóng người trên sân ga sáng tác bởi tác giả Nguyễn Bính vào năm 1937 tại Hà Nội. Bài thơ được đăng trong tập Tâm hồn tôi (1940) và Nước giếng thơi (1957) và được lựa chọn và đăng trong Tuyển tập 100 bài thơ hay nhất thế kỷ XX (2007).
    Những bóng người trên sân ga
    Những cuộc chia lìa khởi tự đây,
    Cây đàn sum họp đứt từng dây.
    Những đời phiêu bạt, thân đơn chiếc,
    Lần lượt theo nhau suốt tối ngày...
    Có lần tôi thấy hai cô gái,
    Sát má vào nhau khóc sụt sùi.
    Hai bóng chung lưng thành một bóng,
    “- Đường về nhà chị chắc xa xôi?”
    Có lần tôi thấy một người yêu,
    Tiễn một người yêu một buổi chiều,
    Ở một ga nào xa vắng lắm!
    Họ cầm tay họ, bóng xiêu xiêu.
    Hai chàng tôi thấy tiễn chân nhau,
    Kẻ ở sân toa, kẻ dưới tàu,
    Họ giục nhau về ba bốn bận,
    Bóng nhoà trong bóng tối từ lâu.
    Có lần tôi thấy vợ chồng ai,
    Thèn thẹn đưa nhau, bóng chạy dài,
    Chị mở khăn giầu, anh thắt lại:
    “- Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!”
    Có lần tôi thấy một bà già,
    Đưa tiễn con đi trấn ải xa.
    Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng,
    Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.
    Có lần tôi thấy một người đi,
    Chẳng biết vì đâu, nghĩ ngợi gì!
    Chân bước hững hờ theo bóng lẻ,
    Một mình làm cả cuộc phân ly.
    Những chiếc khăn màu thổn thức bay,
    Những bàn tay vẫy những bàn tay,
    Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt,
    Buồn ở đâu hơn ở chốn này?
    Tôi đã từng chờ những chuyến xe,
    Đã từng đưa đón kẻ đi về.
    Sao nhà ga ấy, sân ga ấy,
    Chỉ để cho lòng dấu biệt ly?
    Hà Nội, 1937
    #langman #love #radio #thotinh #radiothotinh #nguyenbinh #thonguyenbinh #tho #tinhyeu #thochill #thugian #chill #docthochill #relax

    3 min
  • Cây bàng cuối thu - Nguyễn Bính (Đọc Thơ chill thư giãn)

    Bài thơ Cây bàng cuối thu được tác giả Nguyễn Bính sáng tác vào năm 1937.

    Cây bàng cuối thu
    Thu đi, trên những cành bàng,
    Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi.
    Hôm qua đã rụng một rồi,
    Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn.
    Hôm nay, bởi thấy tôi buồn,
    Lìa cành theo gió, lá luồn qua song.
    Hai tay ôm lá vào lòng,
    Than ôi! chiếc lá cuối cùng là đây!
    1937
    #langman #love #radio #thotinh #radiothotinh #nguyenbinh #thonguyenbinh #tho #tinhyeu #thochill #thugian #chill #docthochill #relax #relaxing #caybang #caybangcuoithu

    2 min
  • Thương - Trấn Dương Tử (Đọc Thơ chill thư giãn)

    Bài thơ Thương được nhà thơ Trấn Dương Tử sáng tác vào ngày 28/03/2022.

    Thương
    Ai lên Tây Bắc chiều nay,
    Trông ngày tuyết trắng chờ mong một người.
    Hoa mơ nở giữa bầu trời,
    Cành ban trắng muốt một đời vấn vương.
    Nhớ ai như nhớ người thương
    Thương ai như thể ruột gan chẳng rời.
    Sao còn lỡ mối duyên trời
    Anh mang thương nhớ một đời chẳng quên.
    Nhớ em, anh nhớ hằng đêm
    Làm sao đưa bước chân người về đây?
    Núi sông bay bổng trời mây
    Cỏ cây hoa lá muôn phần cách xa.
    Đường xa, xa mấy chẳng ngần
    Cho dù vạn dặm vẫn tìm đến em!
    Mặc cho nắng ngả, mưa đêm,
    Mặc cho giông tố đắng cay cuộc đời,
    Mặc cho chống lại ý trời,
    Mặc cho thiên ý mỗi người mỗi nơi.
    Đôi chân này chẳng nghỉ ngơi
    Một lòng son sắt đợi chờ thủy chung.
    Yêu em yêu đến tận cùng
    Để được một ngày trùng phùng với nhau.
    Từ giờ phút này về sau
    Nguyện rằng sẽ mãi bên nhau trọn đời!
    Chẳng cần ruộng đất, vàng mười
    Chỉ cần được thấy nụ cười của em.
    Em ơi! Hãy đến mà xem,
    Xem trái tim đập vì em đây này!
    Trời xanh nắng được mấy ngày,
    Mà sao mây lại hoa bay khắp trời.
    Hoa kia tươi tắn gọi mời
    Làm cho người tới cả đời vấn vương.
    Đêm lạnh nước đọng thành sương
    Hoa tàn lá úa vẫn thương một người.
    28/03/2022
    #langman #love #radio #thotinh #radiothotinh #tranduongtu #thotranduongtu #tho #tinhyeu #thochill #thugian #chill #docthochill #relax #relaxing #thuong

    3 min
  • Bóng ma hay ảo ảnh - Pushkin (Đọc Thơ chill thư giãn)

    Bài thơ Bóng ma hay ảo ảnh được tác giả Pushkin sáng tác năm 1819.

    Bản dịch của: [email protected]
    Bóng ma hay ảo ảnh
    Bóng ma hay ảo ảnh,
    Rác rưởi và nhớp nhơ;
    Thuỷ tinh và cái đẹp -
    Thú vui đời mộng mơ.
    Tình yêu và rượu mạnh
    Chúng tôi cần như nhau;
    Người mà không có chúng
    Ngáp vặt đến đời sau.
    Thêm cho hắn chút lười,
    Với họ cũng thế thôi;
    Tán nàng bằng tình ái,
    Nàng đổ rượu cho tôi.
    #langman #love #radio #thotinh #radiothotinh #Pushkin #thoPushkin #tho #tinhyeu #thochill #thugian #chill #docthochill #relax #relaxing #bongma #bongmahayaoanh

    2 min
  • Anh đây Inezil - Pushkin (Đọc Thơ chill thư giãn)

    Bài thơ Anh đây Inezil được nhà thơ Pushkin sáng tác vào năm 1830.

    Bản dịch: Thái Bá Tân.
    Anh đây Inezil
    Anh đây, Inezil
    Đứng chờ em như cũ
    Cae thành phố Xevil
    Đang chìm trong giấc ngủ
    Dưới cửa sổ phòng em
    Cùng ghita và kiếm
    Anh đang đứng chờ em
    Không ngại ngần nguy hiểm
    Em ngủ ư? Ghita
    Sẽ làm em tỉnh dậy
    Nếu cũng tỉnh ông già
    Thì kiếm anh chờ đấy
    Thòng dây xuống, nhanh lên
    Hãy cột vào cửa sổ
    Sao chậm thế, hay em
    Có chàng nào trong đó?
    Anh đây, Inezil
    Đứng chờ em như cũ
    Cả thành phố Xevil
    Đang chìm trong giấc ngủ.
    #langman #love #radio #thotinh #radiothotinh #Pushkin #thoPushkin #tho #tinhyeu #thochill #thugian #chill #docthochill #relax #relaxing #anhdayInezil

    2 min
  • Qua nhà - Nguyễn Bính (Đọc Thơ chill thư giãn)

    Bài thơ Qua nhà đươc nhà thơ Nguyễn Bính sáng tác năm 1936.
    Cái ngày cô chưa có chồng
    Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
    Lối này lắm bưởi nhiều hoa...
    (Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)
    Một hôm thấy cô cười cười
    Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mất lòng
    Biết đâu, rồi chả nói chòng:
    “Làng mình khối đứa phải lòng mình đây!”
    Một năm đến lắm là ngày!
    Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng.
    Từ ngày cô đi lấy chồng
    Gớm sao có một quãng đồng mà xa
    Bờ rào cây bưởi không hoa
    Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo
    Lợn không nuôi, đặc ao bèo
    Giầu không dây chẳng buồn leo vào giàn
    Giếng thơi mưa ngập nước tràn
    Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều.
    1936
    #langman #love #radio #thotinh #radiothotinh #nguyenbinh #thonguyenbinh #tho #tinhyeu #thochill #thugian #chill #docthochill #relax #relaxing #quanha

    2 min
  • Đêm cuối cùng - Nguyễn Bính (Đọc Thơ chill thư giãn)

    Bài thơ Đêm cuối cùng được sáng tác bởi tác giả Nguyễn Bính vào năm 1936.

    Giải thích:
    (1)"Nhị độ mai" là tên một truyện thơ Nôm (tác giả khuyết danh). Nội dung soạn theo tiểu thuyết Trung Quốc "Hiếu tiết nghĩa nhị độ mai", kể về những gian truân của hai gia đình họ Mai và họ Trần. Với lời thơ giản dị, dễ hiểu nên dân chúng thời trước rất yêu thích và được chuyển thể thành tích chèo.
    (2) Mai Sinh, Hạnh Nguyên: Tên hai nhân vật trong truyện Nhị độ mai. Hồ - tên gọi của Mông Cổ xưa.
    Đêm cuối cùng
    Hội làng mở giữa mùa thu,
    Giời cao, gió cả, giăng như ban ngày.
    Hội làng còn một đêm nay,
    Gặp em còn một lần này nữa thôi!
    Phường chèo đóng Nhị độ mai,
    Sao em lại đứng với người đi xem?
    Mấy lần tôi muốn gọi em,
    Lớp Mai Sinh tiễn Hạnh Nguyên sang Hồ.
    Tình tôi mở giữa mùa thu,
    Tình em lẳng lặng kín như buồng tằm.
    1936
    #langman #love #radio #thotinh #radiothotinh #nguyenbinh #thonguyenbinh #tho #tinhyeu #thochill #thugian #chill #docthochill #relax #relaxing #Demcuoicung

    2 min

About Radio Thơ tình

From the publisher's feed

Một kênh podcast dành riêng cho những người yêu thơ